Friday, March 22, 2019

KHI EM ĐI


Khi em đi, chỉ xin anh điều ước
dù xa nhau, hôn cũ giữ ngàn đời
trong ba lô, mang cùng _đường xuôi ngược
trên chuyến tàu đời, dù có đơn côi
*
Khi em đi, con đường rầy sỏi dại
nắng ngây ngô, lẩm nhẩm đếm ngày về
mong anh bảo: rong mau rồi trở lại
nếu tim buồn, đừng để lở phù sa
*
Mai em đi, long lanh từng giọt nhớ
mặn thẩn thờ, ray rứt ướp rèm mi
giòng nho nhỏ uốn dài theo đôi má
rát và cay làm đục vũng xuân thì
*
Nắng ấm lắm nhưng tâm hồn quá lạnh
xuyên thịt da _cào cấu tim _phiêu bồng
xiêm áo mỏng, không đủ che... trống vắng
tay em gầy, không trọn... một vòng ôm

đông hương



No comments:

Post a Comment