Wednesday, March 20, 2019

CÒN DƯ ÂM TIẾNG SÁT VỌNG TRỜI PLEIME


Ngồi nghe trời trở cơn mưa
bỗng dưng nhớ chuyện ngày xưa với Người
bao nhiêu tháng Tư qua đời
vẫn nguyên xa xót lòng người hậu phương
*
Em đi xa _ Anh chiến trường
em thành phố lạ, tâm hồn vắng tanh
Anh giày Saut, nhịp quân hành
balô_nón sắt băng rừng_truông mây...
*
Em ngồi, tận góc trời Tây
đọc giòng thư chót 50 năm rồi
cành lan héo giữa lòng tay
những hàng chữ nhạt nhoà mùi hương xưa
*
Héo hon tim nhỏ cũng hùa
moi từng hoài ức vỡ _oà rưng rưng
nhắm mắt nhớ áo hoa rừng
vòng tay ôm chặt thân mình_trước khi...

***
Năm rồi thăm lại Charlie
thăm Sông Ba _khóc Pleiku_Ngok Hồi
hồn xưa áo trận vợi vời
một vùng lửa đạn rạng trời Lam Sơn
*
Cổ Thành tàn tích chiến tranh
ngó cờ đỏ máu sao vàng khó ưa
cao nguyên buồn, cao nguyên mưa
rừng xưa rũ rượi bốn mùa lá rơi
*
Quê hương cũ tôi đâu rồi
chỉ còn tiếng Sát vọng trời Pleime
cố hương toàn những mặt hề
về chi để thấy...lê thê...hận thù

đông hương


No comments:

Post a Comment