Monday, March 25, 2019

TÝM XƯA


Em về mỏng mảnh Tým xưa
Tým trời Huế cũ, Tým mưa giọt buồn
tiếng chuông chùa vẳng không trung
nao nao Thiên Mụ, hồn buồn_ xốn xang
*
Ngày vui nào Tým bàng hoàng
về mô dải nắng xoay tròn Hoàng Cung
bùi ngùi mấy khẩu thần công
ngắm bông muối rụng, mà thương ngô đồng
*
Xa xưa một thuở công nương
mang tên Tôn Nữ Tým Hương Ưa Sầu
chừ về lại, tim Tým đau
biết mô mà kiếm, hoàng triều tử thương
*
Tým câm nín, sợ lòng buồn
Huế chừ toàn đám khỉ rừng Trường Sơn
mô còn thuở anh đóng quân
thở hơi hương áo hoa rừng say ngây
*
Chiến tranh chừ đã an bài
nhưng hồn Huế Tým còn dài đắng cay
bữa ni lăng tẩm u hoài
bữa tê Đại Nội nuối người Lính xưa
*
Ngậm ngùi mắt Tým trời mưa
ướt bông trang, ướt mù u lăn tròn
giữa giòng, cồn Hến phân tâm
xuyên tàn trăng nhạn theo đàn vương mây
*
Em về, buồn gió thôi bay
nghe Trường Tiền khóc nhớ người chiến binh
giày Saut, vai súng, ba lô
xa rồi...cái thuở... tiễn đưa...Tình đầu
*
Chùng lòng, Tým giấu nỗi đau
thương người Áo Trận Bạc Màu chiến chinh...

đông hương



No comments:

Post a Comment