Sunday, October 5, 2014

ẢO HUYỀN


  ảo huyền một mớ trăng sao
ánh lung linh giữa khát khao nụ hồng
anh mời em cắn chiếc hôn
thử nghe lịm ngọt đến hồn ngây men
*
ảo huyền một thoáng môi em
mọng thơm anh giữa hương đêm sững chờ
mở tim em, gặp vô bờ
cửa nào không khóa, lẻn mơ anh vào
*
ảo huyền giường nệm chiêm bao
ý tình đã rõ, sảng hào lời nhau
long lanh hai hạt ngọc màu
biếc trên giòng chảy qua cầu, thôi miên
*
ảo huyền khoé mắt làm duyên
nụ tình đượm thắm tự tiền Thu xưa
trao anh hương mật đang mùa
tình về trẩy hội tương tư nguyệt hà

 
đht

No comments:

Post a Comment