Monday, October 20, 2014

DÙ LẮM THU QUA...

 
có lẽ em chờ mùa thay lá
để màu mắt biếc bớt bâng khuâng
có lẽ em hoài mong lãng tử
ngày em vừa ngót tuổi Xuân hồng
 *
đã lắm mùa Thu qua, mong nhớ
ngày về năm tháng vút không gian
mỗi nắng, mỗi mưa, chờ lá đổ
hồ như sương khói chiếc màn ngăn
 *
tiếng lá Thu rơi dù thật khẽ
chạm hồn, rung nhẹ tiếng chân xưa
môi em rưng rức hàng dư lệ
in bóng tình yêu giữa hạt mưa
*
có thể em buồn muôn niên kỷ
mượn Thu một phút hạnh phúc hờ
 trên lá ngã vàng, chôn giấu kỹ
hình bóng tình neo giữa giấc mơ
 *
đến mấy trăm ngàn mùa thay lá
em tìm về lại cánh rừng thơ
đã mấy triệu lần trăng tàn tạ
lửa thương anh, nung nấu đến không ngờ

đht
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment