Monday, October 27, 2014

MAI ANH VỀ LẠI HUẾ


mai anh về lại Huế
nhặt hương bưởi hoa cau
cánh Mai vàng sân Mệ
thoa em đừng tim đau
 *
mai anh về Mang Cá
đừng quên tré cho em
đi trên đường Thành Nội
thương hoa muối trắng buồn
 *
mai anh về Long Thọ
đón gió mùa Kim Long
- mô rồi vòng tay cũ
có còn dành em không?
 *
mai anh về Đập Đá
mùa trăng xưa vẫn tình
con đường anh đuổi lá
dưới mưa ngày yêu em 
*
mai anh về Đồng Khánh
giữa Hạ tiếng ve ran
hoa học trò nghiêng cánh
chạm vai từng riêng mang
*
mai anh tìm giữa Huế
 chiếc nón mềm lời thơ
áo trắng thơm dạ lý
tóc thề, hương môi xưa...
*
mai Huế - em còn đó
thành quách đổ nát rồi
 Hoàng Cung dù lạnh giá
vẫn anh- và anh thôi!  
 
đht
  

No comments:

Post a Comment