Sunday, October 26, 2014

MAI NÀY ĐÔNG BẮC


đàn chim bay về phương Nam
tim tôi từ thuở hồng hoang ngược đường
 gió về khuấy bụi, cát, vương
áo người đã thấm làn hương sâu hồn
 *
cánh xưa gãy chuyến phiêu bồng
lang thang tứ hướng, mùa Đông quay tròn
xuống, lên, đèo núi thăng trầm
rã rời, mặc kệ tôi trồng riêng mang
 *
chiều chao lòng biển rộn ràng
ập lên triền đá, triều quàng chân tôi
dấu người trên cát giao bôi
tôi dừng cánh lại, trời ơi ! gót tình
 *
gập đêm lại đợi bình mình
mai này Đông Bắc giữ nguyên địa bàn
theo hơi thở ấm phổi trần 
nụ môi trẻ lại, tim bằng lòng bay
 
đht 

No comments:

Post a Comment