Saturday, October 4, 2014

CÕI NHỚ

 
sáng nay dưng nhớ quá
ngồi làm thơ với mây
bổi tiên là nắng dại
mực nước mắt chim trời
*
nghe như là huyền thoại
vẽ con đường hồng hoa
theo bước đi của lá
tôi nghiêng mình liêu trai
*
không gian toàn linh vũ
tôi cổ thụ ngàn năm
uống sương đêm trên cỏ
ngày hoá mây phù vân
 *
nhớ người nên dễ vỡ
tim, mảnh đá thạch cương
thành vũng hồ thủy lệ
chảy im lặng về nguồn
 
sáng nay dưng lạ lắm
tôi ôm tim lang thang...
tìm anh trong cõi nhớ
ở đâu ? trong ánh trăng!
 
đht
 

No comments:

Post a Comment