Wednesday, October 29, 2014

MEN NGỌT SÔNG MỜI TRĂNG


sầu riêng rêu bám môi năm tháng
trên đỉnh mùa Thu, Trăng ngắm giòng
Sông chờ nôn nức đêm huyền thoại
 tim vời vợi bớt lạnh hồi Đông
*
năm xưa cổ tích hương vỗ cánh
 nhắm hướng bồng phiêu xứ nắng hồng
lại quên, bay lạc về hư ảnh
rơi giữa trùng khơi, xa ước mong
 *
trên bãi vô biên, hương cố nhớ
dư vị nồng cay khuya thức thao
giọt thẩm thân quen trong mắt vỡ
thành biển, triều âm sóng sảng hào
 *
cố lý hình dung miền biển ấm
ráng về cho đúng bước thơ qua
 trong mênh mông, bạc đầu con mộng
riêng chỉ tình yêu mới biết nhà
 *
sầu riêng vất lại trên bờ lạ
vì giờ Trăng hội ngộ cùng Sông
ước chừ hương thắm trong đồng tử
men ngọt Sông mời Trăng cạn chung.
đht

No comments:

Post a Comment