Friday, January 9, 2015

VẾT XƯỚC ĐỜI MÌNH


tôi tìm tôi để thấy mình
là ai - là một mảng tình chân như
tôi soi tôi- kiếng thật- hư
dựa lưng quán gió, chung hờ trên tay
*
 tôi tìm tôi qua tháng ngày
nổi mênh mông trắng một đời hư danh
tôi gặp tôi, thẩn thơ tìm
trong vô biên cũng chỉ mình là tôi
 *
có - không đời một kiếp người
tình nguyên thủy sống trong lời giả, chân
tôi, mưa bong bóng bên đàng
lỡ tay đụng mạnh là tan vỡ liền
 *
giụi đầu vào vai niềm tin
tựa lên ngực ấy nghe mềm yêu thương
niệm hờ di chúc, hoang mang
trên tường, tờ lịch cuối năm cuộc tình
 *
tôi nhìn ngày để hiểu thêm
được tôi, và hiểu được tim của mình
cho đi, nhất không van xin
để buồn vết xước buốt ghim giữa hồn

đht

  
 

No comments:

Post a Comment