Friday, January 2, 2015

LỜI CÁM ƠN ĐẦU NĂM

 
đầu năm gửi một giòng thơ
cho tình- cho bạn- cho mơ tôi hồng
khi nhìn cánh én sang sông
trong nguyên mộng ấy tôi trồng yêu thương
 *
sáng mồng một tết Âu Phương
hồn tôi chuyển biến, rong đường thơ qua
đâu xưa phố ấm- nguyệt hà
môi hoa chưa hé, nhụy là hương câm
 *
đầu năm, chuyện với tâm hồn
nghe tim thủ thỉ : cánh buồn xa bay
tâm tư mở cửa cho ngày
bước vào cổ tích một lời tri âm
*
tôi vui dù mắt âm thầm
tôi cười dù chỉ sóng ngầm triều tim
lạnh ngoài- sâu vẫn ấm êm
cám ơn như nhất người len vào đời
 
đht 

No comments:

Post a Comment