Monday, January 12, 2015

KIẾNG LIÊU TRAI

 
vẽ cho người còn giữ được yêu thương
vì cuộc sống đã làm mòn nhiều ít
giữa đêm, bóng trên tường như vờ vịt
vẫy tôi vào, giải nghĩa chữ tơ vương
*
tôi không sống cho chữ tình ảo mộng
tôi thật lòng giữ tôi riêng cho ai
đời đã hẹp sao lòng mình không rộng*
mở tâm ra để nhận thức hình hài
*
trên mặt bàn, trong tấm kiếng liêu trai
nguyên cuộn chỉ lòng tha nhân đứt đoạn
tôi vẫn ngồi, đối diện với buồn vui
cố gút lại niềm tin hồng từng khoảng
 *
vẽ cho tôi, sợ phù sa lở mất
khoảnh thời gian mùa trăng mật lịm người
đời đánh tráo, lung lay vương vấn khác
để tôi môi sầu, héo rũ xanh xao  

đht

No comments:

Post a Comment