Wednesday, January 7, 2015

CỔ TÍCH CHUỖI NGỌC TRÊN KHOÉ

 
hồn ngào ngạt những ân tình trở mới
tôi với đòi huyền sử một yêu thương
thao thức giấu cho người tôi ưa hỏi
- tình vẫn cười hay tình đã dư hương
 *
để mai dậy thấy đời sao thơm quá
như bông hoa vừa cánh hé Xuân về
trong sương sớm, ong bướm chưa kịp phá
hút mật tâm rồi say suốt qua Hè
 *
người vui lắm vì tim tôi nguyên thủy
là giòng sông nước mặn ấm pha lê
sóng rung rinh mỗi khi người thở nhẹ
bên mạn bờ duy nhất phổi đam mê
 *
tôi là một linh hồn nhiều tình cảm
dấu môi người mọng chín trái tình chân
trong cổ tích chuỗi ngọc trên khóe nạm
nước mắt tôi và chiếc hôn ân cần
 
đht
 
 
 

No comments:

Post a Comment