Friday, January 9, 2015

NGHIÊNG


nghiêng vai cho hạt mặn lài
chảy vào khuôn nhớ mắt khai khẩn hồn
bằng lòng nhận chứ đơn phương
mai về thấm giọng tình vương bên đời
*
mỏi chưa mà tính bỏ chơi
lẽ nào quên bạn- quên tôi- tim người
mỏi như sợi mắt rối bời
mỏi như tình đã miệt mài dấn chân
 *
hiền ơi, đứng lại phân vân
dịu ơi giữ lại những lần châu sa
biết mai kiếm được ngõ nhà
để thôi lầm lũi đi qua không nhìn
 *
nhớ ơi, ngồi ngắm tịnh yên
xếp bàn nhắm mắt, tìm nguyên hương Thiền
thế tâm vào nỗi ưu phiền
cho già trái hạnh phúc riêng quá muồi
 ***
nghiêng tình cho hạt thèm môi
cho mai giọt nước mắt ngời cảm thông
 
đht

No comments:

Post a Comment