Monday, January 19, 2015

NGƯỜI ĐI TRỒNG MÙA XUÂN

NGƯỜI ĐI TRỒNG MÙA XUÂN

Trên tay anh
Em là hạt giống
Ngoài trời xanh
Mùa mây nắng hồng
Anh đi trồng mùa Xuân
Gieo em trên đồng vừa xới
Đất giàu tình yêu
Anh đứng theo chiều gió
Thả từng hạt, từng hạt
Gói hạt giồng anh giấu trong tim
Anh đặt tên em
Hoa
Hương
Là đồng nội
Là cỏ tiên
Là gió mùa
Là nụ cây vừa chớm
Và nước mắt thương yêu
Những giọt sương mai
Trên lá non xanh
Anh chờ nắng lên
Tưới cho em từng giọt nước
Anh vừa lấy từ dòng suối
Có ánh trăng vàng đêm
Giữa tháng đầu Giêng
Anh ngồi chờ em
Giữa cánh đồng hạt
Nhìn em vừa vươn vai
Thành một đoá hoa trắng
Anh đặt là Thủy Tiên
Anh cho em mùa Xuân
Đầy mùa Xuân trong mắt
Mùa Xuân trên môi
Mùa Xuân trong nụ cười
Nghe tim hoa reo mời
Anh hái em đặt lên tay
Hôn lên từng cánh
Nghe hoa thì thầm
Gọi anh là:
Người đi trồng mùa Xuân

đông hương


Trên tay anh
Em là hạt giống
Ngoài trời xanh
Mùa mây nắng hồng
Anh đi trồng mùa Xuân
Gieo em trên đồng vừa xới
Đất giàu tình yêu
Anh đứng theo chiều gió
Thả từng hạt, từng hạt
Gói hạt giống anh giấu trong tim
Anh đặt tên em
Hoa
Hương
Là đồng nội
Là cỏ tiên
Là gió mùa
Là nụ cây vừa chớm
Và nước mắt thương yêu
Những giọt sương mai
Trên lá non xanh
Anh chờ nắng lên
Tưới cho em từng giọt nước
Anh vừa lấy từ dòng suối
Có ánh trăng vàng đêm
Giữa tháng đầu Giêng
Anh ngồi chờ em
Giữa cánh đồng hạt
Nhìn em vừa vươn vai
Thành một đoá hoa trắng
Anh đặt là Thủy Tiên
Anh cho em mùa Xuân
Đầy mùa Xuân trong mắt
Mùa Xuân trên môi
Mùa Xuân trong nụ cười
Nghe tim hoa reo mời
Anh hái em đặt lên tay
Hôn lên từng cánh
Nghe hoa thì thầm
Gọi anh là:
Người đi trồng mùa Xuân


đht
19/9/ 2009


No comments:

Post a Comment