Monday, January 5, 2015

THÀNH PHỐ TÂM TƯ


em về thành phố không nguôi nhớ
buổi tối đèn nư, cháy phù du
nhành gầy trơn ướt, chim không ngủ
mưa ngập trời, vai lạnh, ngu ngơ
*
trong bong bóng nước, dài tâm trạng
nguồn lỗi đầu tiên chắc tại em
quên vất sau lưng, nên buồn sổng
quay ngược giòng châu sóng sánh niềm
 *
nghi vấn- tin yêu hay đố kỵ
hai kẻ thù không đội trời chung
nén chặt tâm tư, băng gói kỷ
đầu Xuân đã bết bát, lòng chùng
 *
em vào thành phố, đèn tương ảo
mắt, môi vướng phải lạnh hơi đồng
một nỗi ngây ngô không xiêm áo
trần trụi như là mưa trên sông
 
đht

No comments:

Post a Comment