Sunday, January 10, 2016

BẤT CHỢT MỘT DI CHÚC TÌNH

 
tôi về tìm lại thân quen cũ
giữa một trang tình thư khó quên
những nét thương yêu trong đồng tử
về ngay, như thuở tim còn ngoan...
*
người về tìm lại hương trầm mặc
trong thoáng nhìn xưa rớt phải tôi
có chút long lanh trong ánh mắt
người đã dành riêng với nụ cười
*
tôi sương sa trắng sau đồng tử
chiếc nhìn nho nhỏ giấu tương tư
nhắm mắt cho hoàng hôn đừng đổ
rơi xuống hồn tôi, sẽ biến đi
*
hai đứa tìm nhau qua thao thức
tôi cười mà nước mắt sa mưa
tình anh như một lời di chúc
tất cả dành Em- Hạnh Phúc chưa?
 
đht


No comments:

Post a Comment