Friday, January 1, 2016

NGÀY THÁNG MÊNH MÔNG

 
 
 tim về bên ấy không người nhận
đứng dựa vào không gian rễ buồn
ngày tháng mênh mông, nguyên cõi nhớ
em về, người chỉ vẫn vầng trăng
*
em ngồi ngắm lại trời xưa ấy
đêm những vì sao tha thiết mời
luân vũ trong vòng tay chiếc bóng
khóe lệ em tròn quanh viền môi
*
tim qua biên giới trăng huyền thoại
ngó lại lưng chừng, mưa ...toàn mưa
những hạt trong đời không âm phối
rụng xuống từng cơn mặn giữa thơ
*
ngày tháng rỗng dường như dừng lại
đâu là nguồn cội rễ tình anh
tay em những nhánh gầy, cây dại
lá đổ buồn hiu vọng cuối hiên...


đht
 
 


No comments:

Post a Comment