Saturday, January 23, 2016

RỒI DỪNG LẠI XIN MƯA...



ngày tháng trôi nhanh hơn nước lũ
tôi nhìn theo, hội tụ những bàng hoàng
mùa cũng vội những bước chân vô chủ
cuối chưa này ! tâm tưởng đổ bên mô
 *
sau lưng nhẹ tiếng vọng âm từ núi
dãy rày đây - dãy mai đó - chong nhìn
tầm mắt có vài giọt trời quên tuổi
run run môi, cảm mằn mặn- im thinh
 *
người xa lạnh, tôi ở đây cũng lạnh
biết hong đâu tìm chút ấm lòng hơn
pha tách đắng nóng ôm trong tay lạnh
gán lại gần sau song cửa, côi đơn
*
trời hụt hẫng, sương đêm sa dày đặc
chân thời gian kéo nhẹ guốc đường khuya
tôi trượt giấc lạc qua vùng thao thức
gặp long lanh cứ vô tội, bông đùa
*
rồi dừng lại, xin mưa vài ưu ái
quay phía người thường chia tim cho tôi

đht
 
 


No comments:

Post a Comment