Monday, January 11, 2016

RỄ CỔ THỤ TÌNH

 
hởi người xa tít chân mây
em đo ngày tháng ảo say một thời
buông lơi hết cả mây trời
chỉ tay em níu lại đời thương nhau
*
hởi người ngàn dặm phương nao
em thâu nỗi nhớ, ghi vào trong mơ
không quên nổi một đời chờ
chung quanh quay quắt chưa mờ dấu chân
*
hởi người tặng em mùa Xuân
làm hành trang để lên đường tìm vui
lâu chưa - đếm cũng lâu...rồi
khởi từ quá khứ thôi nôi đến giờ
*
hởi người vào tim mùa Thu
nhẹ nhàng như những hạt mưa rũ màn
em nhìn chiếc lá lang thang
nghe tim trổi nhịp yêu thương vỗ về
*
hởi người gửi em si mê
chiêm bao với những đi - về đêm đêm
nụ hôn rộ, bỏng môi mềm
nhổ sao được cổ thụ tình ngàn năm
 
đht


No comments:

Post a Comment