Wednesday, January 6, 2016

PHỐ CŨ CHIỀU MƯA

 
 
xuôi theo giòng bước người xa lạ
trên phố chiều nay mưa trắng giăng
nhớ từng nho nhỏ, từng khe khẽ
thủ thỉ còn âm ấm giọng anh
*
giá buốt công viên, buồn ngồi ghế
mời tôi, chìa chíếc lá nhũn vàng
cuống lá cũ mèm, gân lõa thể
y trái tim mình không áo xiêm
*
con phố buổi mưa chiều ngơ ngác
chim què ngày cũ vắng như anh
tôi nắm lang thang, buông quay quắt
có hiều hồn tôi nặng sầu đông?
*
Thành Phố Hồng mời tôi ly đắng
tôi uống lời xưa, ngọt vị sầu
đáy cốc còn dư vài dư ảnh
mùa Thu - tháng Chín - mối tình đầu
 
đht


No comments:

Post a Comment