Sunday, January 3, 2016

NHỊP RẤT RIÊNG

 
 
rất riêng, rất riêng tư từng nhịp đập
rất riêng vì những nhịp rất riêng anh
mỗi khoảnh khắc, nhịp một lời rất thật
mỗi một ngày, em xin nhịp bình an
*
sợ giòng chảy quên thời gian lai - cổ
lại đi - về trên một chuyến hay quên
tâm sự cứ dỗi hờn rồi ấp ủ
ngọn sóng tình trên biển nhớ man miên
*
hồn tim lại lang thang trên bãi vắng
gọi bước mình đừng mơ lắm, không nên
nhịp riêng anh, lăn tăn vòng rung động
những phiên khúc tình thiên cữu mông mênh
*
rất riêng, và rất riêng từng nhịp gõ
trên phím thơ ẩn tích Morse ngắn - dài
rất riêng cho anh, nhịp làn hơi thở
mỗi phút giây, đôi giòng ấm chào đời
 
đht

No comments:

Post a Comment