Saturday, January 23, 2016

RỒI MƯA

 
 
rồi mưa, đi đâu về bên phía
có bóng vầng trăng ấm thuở nào
rồi mưa, đong đưa từng sợi nhỏ
có nhớ mùa mây bay đến nhau
*
rồi mây, lang thang về bên xứ
có những tình thương chưa mất đi
 rồi mây, buông lơi vảo sương khói
tan biến thành thơ hương cố tri
*
chiều qua, có chiếc bóng mênh mang
chiều qua nghe gió khóc trên ngàn
buồn em, lang thang về đâu đó
trong giấc hoàng hôn trong dã Hoang
*
rồi đêm, chia nhau mà thao thức
ngồi yên, theo em nên bất di
rồi đêm, không ngoan, vùi trên gối
giấu những sầu anh xa mỗi khi
*
rồi thơ, bay theo từng nhịp thở
sâu thấm vào tim đang vết thương
rồi thơ xuyên ngang hồn xao xuyến
như những lời yêu xưa của anh
*
chìm em trong mông lung thuở ấy
quên khuấy mình thêu hoa vấn vương
tình nhau, hôm nay phù sa trắng
như những trầm tư hương cố nhân...
*
này mưa, xin mưa vài ưu ái
quay phiá người chia tim với em
 
đht


No comments:

Post a Comment