Tuesday, April 12, 2016

BIỂN KHUYA SƯƠNG XUỐNG

 
 
men theo dọc bãi cát cồn
tìm chân sóng biển ngày hiền cuồng phong
ngắm triều lên- xuống mực chừng
lỡ mai mốt biển sẽ buồn như tôi
*
đêm nay hoa sóng lả lơi
hoá thân bọt trắng, quên gài xiêm y
 chập chờn ánh lửa vô vi
chiếu trên sóng mấy giòng di chúc tình
*
vọng âm vấp đá, im thinh
xoáy mòn sỏi cát, luôn hình bóng anh
trên môi, nỗi nhớ hoành hành
ngâm tôi trong vũng biển buồn quạnh hiu
*
biển khuya, sương lạnh thấm vào
đưa tôi trở lại tuổi nào dấu yêu
gót chừ mỏi lắm, liêu xiêu
tâm hồn thuở ấy hồi trào lãnh cung
 
đht
 


No comments:

Post a Comment