Saturday, April 16, 2016

THÌ THẦM VỌNG ÂM

 
 
tôi còn có mỗi bài thơ
hát cho rừng núi đang mơ Hạ về
trời còn lạnh, đất cóng, tê
nhánh gầy chim ngủ, cơn mê tròm trèm
*
mơ tôi lạc giữa cung buồn
phím không gõ nổi tâm hồn thơ tôi
đêm theo cánh vạc lên đồi
nằm mơ hái được lòng người trong tay
*
nhớ quên, trời ạ, lâu rồi
thơ tôi ngọn sóng một ngày triều cao
hát theo cảm xúc nôn nao
nốt tròn, nốt lặng, nốt cao, nốt trầm
*
hát theo lời nhạc chim muông
lá rừng, gió dại, chiều buông hôn hoàng
mênh mông lửng thửng mây ngàn
hát cho đỡ nhớ cuộc tình liêu trai
*
tôi hỏi tôi, mình là ai
sao thương rừng núi, cỏ cây, nai chồn
tôi nghĩ tôi chỉ vọng âm
thì thầm từ dãy núi Alpes.ngân dài
 
 
đht
 
 


No comments:

Post a Comment