Sunday, April 24, 2016

NGHE MƯA QUA NGÕ

 
 
sáng này cây cỏ ngẩn ngơ
nhìn mưa qua ngõ, hững hờ cánh dang
hạt ơi, sao quá lạnh lùng
rơi trên thềm đá, nghe buồn, dường như
*
sáng nàt bầy sẻ ưu tư
gát chân trên lá, ngu ngơ gió về
ôi sao lòng nặng...như là
cội nguồn toàn nhớ trên bề bộn tim
*
sáng nay nắt dõi theo tìm
mùa Thu của tuổi cuộc tình đầu tiên
mây đâu chạm tóc, vô duyên
che luôn tiền kiếp một thiên sử tình
*
thế rồi buổi sáng lưu linh
theo mưa ra ngõ, buồn tênh một người
tâm hồn tôi cũng vợi vời
đợi mùa trở lại...một đời yêu anh
 
đht


No comments:

Post a Comment