Wednesday, April 13, 2016

TRĂNG ƠI



Trăng ơi, nán lại nhìn em ngủ
không biết hiền, ngoan sẽ thế nào
cảm xúc ngày xưa nay còn đủ
như ngày đầu gặp và yêu nhau
Đêm ơi, yên lặng nhìn trái cấm
trên cành, đong đưa gió chơi vơi
có lần cảm xúc lay ngỡ gãy
xem xém mùa sau hạt sẽ cùi
*
Đêm ơi, đừng chạm mơ em nhé
móng tay đêm nhọn, cào giấc hồng
mai sau ai vá giùm vết rách
có lành lặn lại áo tim em
*
cho em trở lại mùa Thu cũ
vay lá tình thư mua dấu yêu
chờ đủ trăm năm em xin trả
vốn lời không thiếu chút nào đâu!

đht


 
 
 
 


No comments:

Post a Comment