Sunday, November 11, 2018

GÓC NHỎ TIM ANH


Tim một góc làm sao cho đủ chỗ
chứa nỗi buồn đang xin trọ trường niên
ba phần tư chứ quá độ ưu phiền
cứ vài bữa phải dọn liền vì ngợp
*
Càm xúc dành cho khúc đời giao hợp
em giấu trong tiềm thức của tiêng mình
em chưa hề mở, sợ bụi thâm niên
làm mất dấu chiếc hôn ghiền mỗi sáng
*
Em bỏ trống, rũ buông màn yên lặng
ngồi nhâm nhi tách đắng càfé buồn
khi bây giờ nắng thoi thóp niềm riêng
làm hơi thở lại miên miên trầm tích
*
Đời là thế, gì cũng thành cổ tích
nếu kể hoài lại phật ý người nghe
thì giờ đâu mà gom nhặt thiết tha
cho lãng trí tâm hồn già mệt mỏi
*
Tim một góc ngày càng thâu nhỏ lại
chứa vị gì_ có chữa nỗi trầm kha?

đông hương

No comments:

Post a Comment