Tuesday, November 6, 2018

Ở ĐÂU ĐÓ...


Ở đâu đó có mong manh nhiều lắm
tôi vụng về đánh mất thuở yêu thương
nên đời tôi chìm _nổi giữa vô thường
từ tảng sáng đến đêm rơi trăn trở
*
Ở đâu đó những giấc mơ đã lỡ
cứ ngượng ngùng sao mở được hồng tâm
vết thương tim chưa băng bó_chưa lành
chỗ vết cắt đỏ còn đang rỉ rả
*
Ở đâu đó, vũng buồn đê bị vỡ
chảy xuống đời thành giòng nhớ thật sâu
tôi úp tay lên đôi mắt đổi màu
từ ngọc bích ra màu sầu thẩm tím
*
Ở đâu đó toàn mênh mông hoài niệm
trải ra dài chắc miên viễn thiên thu
quay sau lưng, hương ái cũ mịt mờ
quanh quẩn trọn trong giòng thơ tình nẫu
*
Ở đâu đó, thời gian là sâu khấu
mà anh _tôi hai nhân vật của tuồng
" Không Bao Giờ Gọi Nhau Là Cố Nhân"...

đông hương


No comments:

Post a Comment