Friday, September 13, 2013

CÁI TÔI


tôi nhanh nhẩu như một cô bé sóc
tôi thâm trầm như một gã già sâu
tôi long lanh như một giọt nước mắt
tôi nồng nàn như một chiếc hôn trao
 *
tôi vô dụng hay vì đời nghiệt ngã
tôi nhìn gương : hương sắc cũng phai dần
tôi muốn thấy tương lai mình rạng rỡ
tôi gặp mình quay quắt đã trăm năm
 *
tôi lanh chanh như lá Thu đầu gió
tôi vụng về trong đối xử nhân gian
tôi ghét tôi không làm dâu trăm họ
tôi cứng đầu như phiến đá tàn ngang
*
vô tư quá với tâm hồn bộc trực
tôi nhốt tôi trong một chiếc lồng ngà
mơ đời mình một tình yêu bất điệt
chỉ làm thơ - tâm sự với tình xa... 
 
đht


No comments:

Post a Comment