Monday, September 9, 2013

CON ĐƯỜNG THUỞ ẤY TRĂNG ĐI


gõ phách cung trầm điệu nhớ xưa
gắn mây lên mắt , nhỏ giòng mưa
lang thang qua xứ tâm hay đến
ngồi gốc cội sầu , đối ẩm thơ
 *
ai có về , đem chút hoang đường
linh hồn tượng đá trái tim hương
ừ là ta đó . đêm nguyệt tận
hòn sỏi ngàn năm. ám khói sương
 *
lưu linh một cánh phiêu bồng gió
ta lạc trời thương tự đầu đời
tuổi chuyến xe thời gian không thọ
ngỡ chết tương tư . bịnh nhớ Người  
*
mới hay vài bữa thôi chưa mất
con đường Thuở Ấy bóng trăng nguyên
vẫn soi trên nước giòng sông cũ
vẫn ánh tình thư lóng lánh đêm
 
đht

No comments:

Post a Comment