Friday, September 6, 2013

NHỜ MÂY GỬI ..


chiều nay mây trắng xuống thăm
ghé vai lên gió . thì thầm nhỏ to
-ơi người có dáng nét mơ
ta đưa hư ảo vào thơ cảm trầm
*
- ước chi ? em nói - đừng câm
xa - gần , bên phía đứng tần ngần Ai ?
ta bay về hướng của người
em thường mộng mị : -tình tôi riêng Mình
*
phải không tên gọi là Anh
để vời vợi nhớ - rồi vời vợi thương
bốn mùa ôm gối nhớ mong
mùa Thu tỉnh lẻ - vẫn hồng đôi môi
*
 dung dăng với gió cuối trời
giữ giùm em tặng cho Người gói hôn 
-có thêm mơ ước nào không
-chút tình tứ nhé cho hôn thật nồng .
 
đht 

No comments:

Post a Comment