Wednesday, September 11, 2013

THỬ XEM...


đi qua những phố người ta
mà nghe như thể gió mưa bất tường
bởi vì ...có lẽ ...không ưng
trốn vào thơ của người thương, nhốt mình
 *
sóng trăng nhô nhấp ẩn tình
mà thuyền em chở đầy bình minh anh
chứa chan ánh mắt hồn nhiên
cái cười thơ ấu trường niên vỗ bờ
 *
rong về thăm phố người thơ
con mừng quấn quýt . cái mơ rỡ ràng
vần em đi với vần chàng
ngữ ngôn hai đứa nở vườn tâm hoa
 *
quyện nhau thi tứ mặn mà
chân tình vỗ cánh bay xa cõi người
thinh không thả gió ngàn rơi
trên thuyền những đóa hồng vui nở giòn
đht

No comments:

Post a Comment