Saturday, November 2, 2013

LỜI BUỒN CỦA NHỎ


Nhỏ về đất, hoá cỏ may
trên vùng huyền thoại xòe mây, giang hồ
chờ vành trăng khuyết khuya thô
uốn cao giòng nhạc quyện bờ khoá Sol
*
Nhỏ về đất, hạt bế bồng
nốt đen quay quắt trên tần số cung
nhịp chờ quyến luyến, dây chùng
miền vui hóa lệ, cỏ, hồn khẳn khiu
*
Nhỏ về đất, buồn phì nhiêu
con sâu đo ngỡ tình yêu chết dần
nửa đêm nhớ chuyện hồng trần
chợt dưng hóa bướm, nhìn tần ngần ...ơ !
*
Nhỏ về dựng lại giàn mơ
lập bàn hương án, thảo thơ, thả hồn
mực dăm hạt, rơi mênh mông
quanh không gian trắng con đường tim qua
*
Nhỏ về đất, gõ âm ba
tiếng đàn đảo tuyệt bên xa vắng người
mở tay, vãi nhớ lên trời
nếu mai nào đó tình người còn dư ...

đht

No comments:

Post a Comment