Tuesday, November 5, 2013

CƠN GIÓ ƯỚT


sáng nay có vài cơn gió ướt
cảm thầm thương lá rụng trên sân
mùa ơi, sao mau chân về trước
để áo hồn Thu phải ngực trần
*
đánh bạt cánh chim câu khỏi tồ
lạnh lắm, đêm vừa qua giấc khuya
nửa canh, chồm dậy buồn vô cớ
em nhặt sầu đông hong giấc trưa
 *
mất con đường cũ, chân quên dấu
gót em ngày tuổi mới hồng trăng
bụi mưa rơi, phủ luôn mai hậu
cái nhớ anh nhiều em gửi tâm
 *
mấy sợi tóc sầu đan ngang dọc
trên đầu, tay lược lại hôn mê
tại mưa trêu mắt em hay khóc
thương quá tình xa đến vỡ đê 
 
đht
   

No comments:

Post a Comment