Saturday, November 9, 2013

ĐÀN THEO ÂM SÓNG


tôi đợi tắt hoàng hôn, lênh đênh biển
tìm tiếng đàn trên ngọn sóng ngược xuôi
tay phăng gió điệu valse theo ba bốn 
bên kia bờ, chùm ba lặng reo vui
*
chìm sau núi, vài octave mỏng mảnh
nốt chỉ còn là dư ảnh ngày đi
đêm khoá sol , trăng ngực trần se lạnh
chùng vài dây, trong sương mặn lạ kỳ 
 *
buồn muôn thuở chỉ vài giây trống vắng
dạo khúc cầm * trên giòng nhạc trầm kha
gõ trên phím bản hát lời rủ quyến
nốt cuối mùa sót lại những âm ba
*
biển đợi tắt hoàng hôn, mời triều xuống
phổ thơ người bằng sóng vỗ mông mênh
tôi lang thang qua những La, Fa trắng
tìm đánh vần những dấu lặng không tên

đht 
 
 

No comments:

Post a Comment