Friday, November 1, 2013

TUỔI EM NGOAN


bao Xuân nữa rồi làm thân cát bụi
phấn hương hồng ngày phai mất gần xa ?
nên em thích cạnh anh cho tóc giụi
vai áo xưa thương nhớ cũ chưa già
*
em muốn chở hết về trong yên lặng
những đêm ngồi tình tứ viết trường thi
chữ ngày ấy hớn hở nghiêng tản mạn
em đánh vần, nhớ lắm vẫn nguyên si
 *
nêu nỗi buồn ra không gian, phân tách
còn anh không, mà Hạ ấm, Đông hàn
ừ, có lẽ tại mình ưa hờn trách
tại ông Trời không có mắt, cho nên ...  
 *
em tìm những khung trời hoa cỏ lạ
cánh đồng mây chỉ có lúa tình hồng
mắt không mưa , chỉ ướt trên gắn bó
chút hạt mầm anh ươm tuổi em ngoan

đht

 

No comments:

Post a Comment