Thursday, November 7, 2013

NỖI NHỚ CHIỀU MƯA.




chiều khoe một tí nắng vàng
chút xanh quanh tụm mây ngàn đổi phiên
lặng yên, thoảng nhớ vô biên
tầm nhìn có vẻ nghiêng nghiêng dốc người
 *
lên đèn, bóng gục tường vôi
gót chân bám mạnh, sợ đơn côi về
lòng đường ướt sũng, đam mê
cỏ vàng ngái ngủ, nằm mơ Hạ hồng 
*
 anh ơi! hiên lạnh, sầu Đông
cuối Thu, buồn,  lá bế bồng nhau đi
lời mưa trong nhạc sầu bi
gõ chùng như nhịp biệt ly còi tàu
 *
ôm tay, gục mặt, cúi đầu
thở dài theo hạt ngọc sầu chảy hoang
chiều nay mưa bỗng vút ngàn
nhớ anh thầm lặng, em càng lẻ loi...

đht

No comments:

Post a Comment