Saturday, May 3, 2014

BỨC TRANH TÌNH



em định vẽ nụ Xuân đang nở muộn
trên môi mình, thoang thoáng vị môi anh
mở giấc mơ, đếm đủ chín con chữ
ghép lại thành...uả tên anh dưới tay em
*
lạ thật lạ, giấc mơ nào cũng vậy
vẫn nguyên si nỗi trống vắng, xa - gần
đêm thao thức, ngày đứng - ngồi nghe thấy
bước lệ quanh tròng đang rơi chuồi nhanh
 *
khung hình đậu cánh trăng trên sông vắng
em - sóng đêm chưa giờ thuỷ triều dâng
chỉ lượn vòng theo tầng rung của nắng
ngỡ hôn về, ngờ nghệch đến làm quen
 *
cây cọ màu chấm phá vài nét cuối
hiện trên khung hình dáng người thương em
thơ anh đó, vị tình yêu riêng nuối
lối tim về tìm lại tuổi vài Xuân
 
đht

No comments:

Post a Comment