Monday, May 5, 2014

TIM VUI

 
tim vui đón nhận màu Xuân mới
khi bước thần tiên đã trở về
tim xúi hoa cười trong nắng gợi
long lanh khoé mắt lạc vào mê
 *
nắng hồng tình tứ hôn mây xanh
em tình tứ thử đến hôn anh
cảm hương thơm vị môi âu yếm
chan chứa đầy trong khúc khích em 
 *
mắt vui lấp lánh sao trời Hạ
lấp lánh hồn trăng rỡ chiếu sông
bên kia thành phố đêm thiên hạ
dưới ánh đèn khuya mộng mị trần
 *
tim em dáng dấp uyên ương mới
em khoác lên hồn áo gió reo
gió hát hoan ca lời tim rối
hôm anh dạm ước chuyện mai sau
 
đht
 

No comments:

Post a Comment