Sunday, May 4, 2014

TÌNH CA RƯỢU BUỒN


quán sầu, hớp nổi rượu không
chén bưng đến miệng lại dừng cuối tay
hồ lô buộc thắt đầu ngày
 cuối đêm hương tửu cánh bay mất rồi
*
ta ngồi nhổ cọng tóc côi
im nghe tiếng vọng một đời tìm nhau
hong giùm đi chung tình đâu ?
uống cho điên đảo cái đầu không ngoan
 *
gõ tay, ngồi hát lời rong
phím đàn những dấu nước loang trên bàn
mơ hề! mơ cũng điệu đàng
ta hề! vỗ gió tình tang, tang tình
 *
nuối theo cõi mộng đăng trình
trăm năm chụm lại hỏi mình là ai
lại hề! vuốt ngực tỉnh, say
ta nhìn đáy cốc mới hay cơ cầu
*
ừ thì cho là mai sau
cái ta dễ ghét chạm sâu mắt người !
đht 

No comments:

Post a Comment