Monday, May 5, 2014

CẢM XÚC TỪNG SAY


chỉ mới một mùa mưa vừa chấm dứt
mà tôi nhìn trở lại quãng đường xưa
đám lá rụng Thu rồi chưa dám thức
lỡ nay mai bùn lấp trắng bụi mùa
*
tôi lục lạo tìm theo bong bóng cũ
vỡ tan ngày anh vừa cách xa tôi
giòng nước cặn sắp khô lởm chởm sỏi
nằm quanh nhau tìm hơi ấm một thời
 *
bước theo dấu chân người, lòng chất ngất
những gì đang hụt hẫng giữ linh hồn
trái tim nhỏ một đời chưa kịp bắt
lại mùi hương thuở ấy đã qua sông
*
mùa mưa mới lại sắp về chiếm chỗ
vệt nắng tàn lỡ chỗ tóc màu mây
run run nhẹ theo chiều rung thoảng gió
tôi thẳng đường tìm vết tuổi thơ ngây
 *
tìm lại thuở có hai bờ thương nhớ
trao nhau hôn, giòng cảm xúc từng say.
đht
 

No comments:

Post a Comment