Friday, May 2, 2014

TÌNH YÊU THÁNG NĂM

 
nay không mưa, cỏ về khoe áo mới
 nay không mưa, em biết có gì khoe
hái sương sớm, chờ anh xâu vương miện
như ngày xưa trên Huế chiều Hạ về
 *
sương nhớ tóc, em nhớ anh, đứng khóc
trong góc vườn mùa Xuân định đi qua
bầy chim én rủ nhau tung trời rộng
em ? em chợt nhớ mình cách anh thật xa
 *
này tháng Năm ơi
hoa Linh Lan sao muộn nở
này tình yêu ơi
nghe nổi tiếng em sầu
vương vấn ấy nhuộm màu nâu ánh mắt
cánh môi em
biết còn nhớ nụ hôn đầu?
*
em vói tay hái nhành bông mây trắng
mặt trời đi qua, buồi sáng lạnh chờm
trên tâm tưởng, trong sâu tim hoang vắng
ngày đang về, đăng đắng vị hoàng hôn
*
em ướm lên người áo màu hồng thắm
quà năm xưa Huế mười sáu tròn trăng
em giấu kỹ, sợ tháng ngày chuyển biến
làm phai đi vì nước mắt thời gian 
*
này tháng Năm ơi
đừng trở về hoang phế
này tình yêu ơi
nụ mãi nhé hoa ân tình
cho phế tích phù sa buồn huyễn ảo
biến mờ đi sau những chiếc hôn anh
 
đht
 

No comments:

Post a Comment