Monday, July 7, 2014

CHỈ TIM THƠ GIỮA...

 
bên hiên tỉnh lặng cuộc đời
có giòng sống chảy ngược xuôi tìm nguồn
trên bờ ngọn gió dị âm
ba hoa với lẳng mây chầm chập nhanh
 *
tì vào thân cọng cỏ tranh
luyện tim huyền thoại mau thành cơn mưa
tôi ngồi yên vị, xếp hờ
gói ngày tháng cũ trong tờ chúc thư
 *
định tâm, thân giữa hồ như
giữa cơn chuyển biến ý thơ về chiều
tôi rong vào cõi quạnh hiu
biết đâu còn dịp gặp nhiều lần Thơ
 *
trên giòng tương ngộ năm xưa
bước nhau quyến luyến đến ngơ ngẩn hồn
  giòng chừ chìm giữa thinh không
vẫn tim Thơ giữa tâm hồn tim tôi
 
đht     

No comments:

Post a Comment