Saturday, July 26, 2014

MỘT THOÁNG XA NHAU


một khắc chiều nay bằng thế kỷ
một lời vui cà thảy ngàn năm
giữa tay tôi đếm niềm thi vị
mỗi một lần nghe, một dỗ dành
*
hạt lệ lên mầm trong cổ tích
mảnh đất hồi hương với vọng âm
tôi đã chờ bao nhiêu thao thức
để thấy triều âm trải sóng thần
*
tôi ưởn con tim lên tuyệt đỉnh
chạm vào mùa Hạ của yêu thương
hoạt họa tâm linh lên thầm kín
vũ trụ chiều như được thẩm hương
 *
khắc lại dêm tình Thu lá đỏ
bên trái ngực trần, hơi thở rung
cảm xúc in vào sâu tuyến nhớ
viễn ảnh tìm nhau thoảng trí, chùng
đht 

No comments:

Post a Comment