Wednesday, July 16, 2014

TRÊN BỜ CỎ ÚA



chạm đầu lên cỏ hoang vu
nhìn mùa Hạ chết trong tù mắt tôi
cánh đồng tình, cỏ gặt rồi
còn trơ gốc trắng, rạ ngồi thiền kinh
*
một mình, đối ẩm thiên nhiên
buổi chiều, cỏ úa lắng nhìn giọt rơi
uống say một chén, ngây lời
chợt dưng lưỡi líu, gọi Người...không ngôn
*
cái tim già nua mùa Đông
cái tôi luýnh quýnh chồn chân nẽo về
cuối trời, bóng kẻ đam mê
quay lưng lại nắng, thì ra bóng mình
*
chạm môi lên dúm tóc tình
trong tay giấu kỹ, vạn hình dung anh
tôi nghe tiếng vỡ trong trang
giấy buồn loang mực cằn hàng thơ yêu
*
chạm đầu vào cỏ liêu xiêu
thời gian gõ phím nghi chiều quá trưa
ướt tôi, vành mắt trên bờ
vực sâu thăm thẳm đổ thừa triều âm

 
đht

No comments:

Post a Comment