Friday, July 4, 2014

HOA DẠ NGUYỆT


tôi là ai, có gì mà đáng nhớ
để thơ người thiên vị riêng cho tôi
thơ người như những đóa hoa rực rỡ
nắng tình hồng trên đỉnh núi thiên thai
*
tôi cô bé liêu trai giòng sông tím
đêm tròn trăng ngồi hong tóc trên bờ
cùng với cỏ phù sa ôm tóc mịn
quàng quanh vai, ngỡ vòng ấm tay thơ
 *
tôi nguyên thủy là loài hoa dạ nguyệt
đêm yêu thơ, tôi quên bẵng đường về
tôi  bước lạc vào cánh rừng diễm tuyệt
tôi trở thành một loài bướm đam mê
 *
tôi ăn trái tình thơ cây tri kỷ
 uống sương chiều đọng trên lá hoang đường
ngủ trong chăn huyền thoại màu chung thủy
môi chân tình dành riêng để hôn trăng
 
đht       

No comments:

Post a Comment