Tuesday, July 22, 2014

RA PHỐ CŨ NHỚ NGƯỜI


ngồi yên lặng, nghe lòng mình chuyển biến
ra phố về,lưu luyến, mắt tim vui
khóe long lanh, giòng Garonne mĩm cười
như một thuở có người tôi thương cạnh
*
ngồi yên lặng, công viên trưa như vắng
con chim què, mẫu bánh vụn trên tay
quán café thià khuấy nhớ nhung đầy
ôi thi vị chuyện Người - tôi vẫn ấm
 *
chân chưa quen, nhấp nhứ lề, ngớ ngẩn
hàng platane gió, nắng chợt làm nư
Thành Phố Hồng, kỷ niệm gói trong thư
vẫn luân vũ trong tim dù năm tháng
 *
Thành Phố Hồng, nhớ Paris, mằn mặn
nhớ Giòng Sông chở sóng cuốn tim mình
trưa nắng về, tâm hồn bỗng lung linh
Người vẫn đó, bóng chân tình bất diệt.
đht 

No comments:

Post a Comment