Tuesday, July 29, 2014

CÕI RIÊNG


không gian rỗng mà anh là sinh khí
thắp đời em bằng ngọn đuốc thiên thần
giữa mưa gíó, bão giông em không tắt
chỉ mong manh trước luồng gió mùa Đông
*
trên đất hứa người trồng cây hương ái
trái ngọt lành trổ giữa nắng Xuân xưa
em hái, cắn, chạm vào linh khí mới
chợt ánh quang tỏa nhiệt ấm vô bờ
 *
buồn biến mất sau giấc mơ đêm trước
lời thơ bay xa thao thức cuồng quay
sợ con vụ cuộc đời em xuôi ngược
phía bên nào đừng vuột mất vòng tay
 *
không gian rộng và thời gian ngừng thở
diệm bập bùng xôn xáo cõi thương nhau
thi vị hóa trái cấm ăn thuở nhỏ
trưởng thành rồi, gút chặc cánh chiêm bao

không gian rỗng và anh là sinh khí
thổi vào em hơi thở tuổi Xuân hồng... 
đht


đht

No comments:

Post a Comment