Saturday, July 5, 2014

MỞ CỬA SÁNG NAY

 
mở cửa chào anh giùm mai mốt
em ngồi ướm nắng chảy trên vai
mây hồng biền biệt chìm trong nước
quên cả buồn vui em không hay
 *
sáng sớm thơ về trong tiềm thức
em ngồi vẽ lại bóng tình chân
trên lá Hạ chiều qua còn ướt
bởi cơn mưa hạt nhớ lên mầm
 *
năm nhánh si mê theo giòng chữ
bài thơ em viết những chờ mong
những vắng xa anh trong ẩn ngữ
em mượn anh từ thuở mới thương
*
con nắng long lanh hai khoé mắt
hay là hạt nhớ lại lung linh
quanh rèm mi, để quên trên mặt
chùng cả vành môi lạnh của mình
 *
mở cửa cho ngày đừng chớm lạnh
mùa Hạ ân cần hôn má em
thay anh, buổi sáng dang tay ấm
cắt ngọn cơn buồn, chôn đất quên 
 
đht

 
 
 

No comments:

Post a Comment